Monday, July 1, 2013

Tổ quốc trong tôi

>> Công chức Hà Nội tốt cả, sao phải giám sát?
>> Thải công chức đến cơ quan chỉ 'đọc báo, nghe đài'
>> Giáo sư Võ Quý: Làm việc gì cũng phải nghĩ cho dân đầu tiên
>> Thiếu gạo, thiếu tiền, không thiếu... khẩu hiệu?!


khước từ bút tích sâu dòi
tôi viết dòng thơ mang tên sự thật
mỉm cười cuộc người quá chật
tự do là nắm đất quẳng đi rồi

muốn viết nhiều cho ứ nghẹn sục sôi
muốn thốt lên ngàn lời tức tưởi
mặt trời đỏ không đốt được những thân sâu khoét
bén đường gươm nhưng nào chém được gì

gọi quê hương trong khản giọng người đi
bụi trần thế bủa vây tròng mắt
phía sau tôi giấc mơ nào im bặt
còn giấc mơ nào người đã giấu ven sông?

chữ của tôi băng qua những cánh đồng
xếp dọc ngang gánh nỗi đau cây lúa
xếp thấp cao gánh vết bầm thân mía
tìm giọt mưa tưới tắm bước chân trần

tổ quốc ơi, dòng máu lạc hồng
chảy suốt bốn ngàn năm còn đỏ tươi năm tháng
buổi chợ gì sao toàn người rao bán?
đất phù sa gọi mẹ cháy khô lòng.

MINH ĐAN


Xem thêm:

- hạt mầm
- tụng kinh ngồi
- mấy hôm sau



No comments:

Post a Comment