Showing posts with label Ngô Nguyên Xuân. Show all posts
Showing posts with label Ngô Nguyên Xuân. Show all posts

Monday, April 29, 2013

Mấy hôm sau

>> Bất tri lý của Thuế (hỏi luôn xem mấy thằng cò đất, cò tín dụng, cò dự án... chúng giàu khiếp nhưng chúng có đóng một đồng cắt thuế nào không vậy?)
>> Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy bị tố quan hệ bất chính (hihi, lại tiếp tục câu chuyện "nàng Ly")
>> Đà Nẵng 30/04, hai mặt của một thành phố->




Từ có đất, có cỏ cây: trời vẫn thế
có giống nòi mây cũng ở trên cao
nhưng từ đó, thời gian là có lẽ
được trưng ra như mấy hôm sau

Mấy hôm sau cũng là bao hôm trước

ai đặt ra dấu lặng của thời gian
ví ngôn ngữ không là điều quy ước
thì chẳng trước chẳng sau, chẳng có hành trang

Bao dáng vẻ dựng lên thành nơi chốn

bao âm thanh quy ước mọi giáo điều
là tất cả của con người pha trộn
mấy phù trầm là đau khổ bấy nhiêu

Từ đau khổ, khổ đau thành huyễn hoá

người vẫy vùng lăn lộn ngập phù sinh
và tất cả trôi lăn như tất cả
bầu thời gian không hoại cũng không thành

Hôm nay âm thanh về đây kết tụ

ngôn ngữ chuyển ra từ mấy hôm sau
để huyễn hoá thành cái không huyễn hóa
mà không huyễn hoá này thành huyễn hoá mấy hôm sau.

Nhà thơ Ngô Nguyên Xuân - Đà Nẵng


Đi dạo - Tranh sơn dầu của MP

Xem thêm:
- Ta bà lục bát
- Tụng kinh ngồi
- Khổ đế
- Cổng chùa thiện ác
- Bát ngát thinh không
- Ngày mới
- Hạt mầm
- Một ngày cứ thế trôi
- Mạng nhện và Trịnh

Sunday, March 24, 2013

Hạt mầm

>>> Cãi nhau mà làm gì?
>>> Noname
>>> Những tên trộm nhân dân


Em gieo hạt giống xuống lòng đời
khe nước chảy ngọt mùa mộng mị
tháng năm dài tầm tay vô thỉ
những mầm trên đất cũ xôn xao

Những hạt mưa xanh đất đổi màu
em yêu cuộc đời vô tình vụng dại
bên này bờ khe em còn con gái
tóc chẻ xương rồng đau đáu hoang vu

Hỏi rằng nước khe chảy đi đâu
có chở lời trăng đêm mộng mị
hôm trời xuống giông em còn trên rẫy
nhìn lên cây chiếc lá chuyển mình

Những hạt mầm trên đất...rung rinh
cơn mưa chiều nhẹ như bàn tay gọi
tình ơi! âm thanh về biết nói
hạt giống từ tay em nẩy đất chào về

Nước của trời ai bưng đổ tràn khe
lòng yên tĩnh để em thuê chút nhớ
một hạt mầm hôm qua đã vỡ
thêm một màu xanh gieo xuống dòng đời
xin mầm xanh, xanh nhé, xanh ơi.

Ngô Nguyên Xuân - Đà Nẵng 


Xem thêm:
- Tụng kinh ngồi
- Ta bà lục bát
- Bát ngát thinh không
- Hịch tướng sĩ 2013