Wednesday, August 7, 2013

Ông Trời chịu thua

>> Tuổi Già Nên Phiên Phiến Mọi Chuyện...
>> Bà Tưng và thành kiến hà khắc của giới quản lý văn hóa
>> “Running Man” sang Anh: Bó tay với trả lời của Tổng cục Du lịch!
>> Nghị định 72 không hạn chế quyền tự do ngôn luận


Bùi Giáng

Bây giờ tôi rất có quyền 
Hỏi ông trời: — chớ thuyền quyên là gì? 
Mà nhân gian nhớ li bì 
Từ thiên thư tới tám kỳ càn khôn 
Trời rằng: ngươi rất có quyền 
Hỏi như rứa đó... nhưng... 
— Nhưng sao 
— Nhưng ta không đủ thẩm quyền đáp đâu






Xem thêm:
- ghế ông Trời
- tụng kinh ngồi
- bát ngát thinh không

No comments:

Post a Comment